Poem logo
Poem logo

tôi muốn

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng
Tôi muốn....
Tôi lại muốn trở về thăm trường cũ
Bao năm rồi thương nhớ cất trong tim
Nắng chốn cũ có hong giùm kỷ niệm,
Con đường xưa sầu tím nhớ chân người?

Dáng Phượng buồn năm tháng có phai phôi?
Vì nở muộn nên bồi hồi tống biệt.
Bậc thềm cũ còn xôn xao mắt biếc?
Hàng sứ già da diết đứng hoài trông!!!

Chiếc lá bàng rơi rụng giữa không trung
Đang chới với giữa mông lung thương nhớ?
Nhịp trầm bổng theo dòng đời muôn thuở
Nên nghe lòng ấm lạnh giữa bâng quơ...

Tôi muốn về xâu lại chuỗi ngày thơ
Nghe gió hát gọi cơn mơ tỉnh giấc
Có con bướm đang chực chờ hút mật
Buồn tương tư vuột mất cánh hoa hồng

Tôi muốn về tìm lại ánh trăng trong
Đêm lạc lối bước những vòng vô định
Thả trôi hết những ước mơ thầm kín
Để trọn đời câm nín một niềm đau

Tôi muốn về sống lại thuở ngày nao
Thời con gái với biết bao mộng mị
Dệt luyến ái thành nốt tình thi vị
Hồn thơ bay thành tri kỷ ngàn sao

Tôi muốn về tìm lại giấc hanh hao
Cho thương hận chênh chao từng nhịp bước
Chờ sông Ngân nối nhịp cầu Ô Thước
Mưa ngâu về làm se buốt tim côi!!!
21/12/2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm