Poem logo
Poem logo

về cồn thới sơn

Tác giả: Thiên Ân
VỀ CỒN THỚI SƠN
Thái Sơn vùng đất mỡ màu
Đây viên ngọc quý thuở nào còn đây
Rạch, mương...chằng chịt đêm ngày
Mùi hương thoang thoảng trái cây tươi hồng

Về đây níu áo nhớ mong
Em vào mơn mởn ngắm trông ngây tình
Tựa hồ như đóa hoa xinh
Đôi mình sống lại chân thành yêu thương

Đờn ca tài tử miệt vườn
Êm tai trong trẻo tơ vương mọc đầy
" Tình anh bán chiếu" sang tay
Chim trời vỗ cánh vội bay phương nào ?

Lắng nghe lời nói ngọt ngào
Áo bà ba, ai xuyến xao bao giờ ?
Khăn rằn quấn cổ dệt thơ
Tiếng yêu lăn vội bến bờ xa xôi

Ai ru điệp khúc bồi hồi ?
Từ trong sâu thẳm buông lời bâng quơ
Thời gian tắm gội giấc mơ
Cù lao còn đó ta chờ đợi nhau

Thới Sơn phương thuốc nhiệm màu
Trăm năm đôi lứa bạc đầu trăm năm
Tiền Giang , ngày 7/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm