Poem logo
Poem logo

về côn đảo

Tác giả: Thiên Ân
VỀ CÔN ĐẢO
Ta về Côn Đảo chiều nay
Nghe ngàn con sóng đổ đầy hư không
Biển xanh nối biển mênh mông
Đất trời như mở một vùng cô liêu

Mây xa buông xuống sớm chiều
Gió đi để lại bao điều bâng khuâng
Đảo nằm giữa cõi vô cùng
Ngàn năm còn vọng chập chùng biển khơi

Nắng vàng rơi xuống bên đời
Như từ tiền sử còn rơi đến giờ
Con tàu bé nhỏ ngẩn ngơ
Giữa miền trời nước đôi bờ xa xăm

Rừng xanh ôm lấy âm thầm
Bóng cây nghiêng xuống tháng năm dãi dầu
Đầm Tre còn đọng sắc màu
Đầm Trầu còn giữ một bầu mây trôi

Yến về chấp chới ngang trời
Cánh như chạm đến cuối đời gió sương
Rùa lên gửi trứng đêm trường
Vùi trong cát trắng niềm thương đong đầy

Mỏi mòn xuôi ngược tỉnh say
Vẫn nghe sóng vỗ đêm ngày mơn man
Về thăm Côn Đảo ngập tràn
Tâm hồn lộng gió xốn xang bốn mùa
Côn Đảo, ngày 4/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm