về con đường cũ
      
      
      
      
        VỀ CON ĐƯỜNG CŨ 
Về con đường cũ xa xôi 
Lá vàng cúi mặt, bờ môi úa tàn 
Bay theo giọt lệ thời gian 
Giã từ dĩ vãng khép màn yêu thương 
Về con đường cũ tư tương 
Mười năm mọc nhánh phong sương mỏi mòn 
Đời anh sớm ngậm bồ hòn 
Vặn mình khen ngọt vuông tròn vì ai ? 
Về con đường cũ ngắn dài 
Đôi giày bỗng giẫm chông gai cuộc đời 
Trái tim ru hỡi, ru hời !
Thương em một thuở đứng ngồi không yên 
Về con đường cũ ngả nghiêng 
Miệng đời lắm kẻ xỏ xiên rũ buồn 
Tình yêu từa tựa vở tuồng 
Bi hài thương cánh chuồn chuồn  đậu bay 
Về con đường cũ chia hai 
Nửa mưa, nửa nắng dốc dài mon men 
Nhánh cây mất dấu tơ duyên 
Não nùng, tiếng hót đôi chim, não nùng 
Về con đường cũ mịt mùng 
Đâu còn ai đứng bên vùng bướm hoa ?
Bóng chiều hiu hắt hiên nhà 
Tiếng yêu bỏ ngỏ ai tha xa vời ? 
Ngày 18/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1026 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |