Poem logo
Poem logo

về con đường cũ 2

Tác giả: Thiên Ân
VỀ CON ĐƯỜNG CŨ
Năm nào về con đường cũ
Cỏ dại rụt rè vấn vương
Muôn chiếc lá vàng ủ rũ
Lắng nghe điệp khúc vui buồn

Tiếng ve đầu hè đứt quãng
Cánh mỏng thật thà bao dung
Người xưa bức tranh dĩ vãng
Đôi chân sương khói mịt mùng

Năm nào về con đường cũ
Thẫn thờ chải tóc bên song
Tình yêu gieo mầm mới nhú
Đêm ngày chín nhớ mười mong

Đưa tay hứng muôn cảm xúc
Đôi môi, ánh mắt, nụ cười
Nhật kí mồn một dấu mực
Khen thầm em vốn xinh tươi

Năm nào về con đường cũ
Chim sẻ tha mồi về đâu?
Nhền nhện giăng tơ quá khứ
Đêm sâu trăng rụng xuống cầu

Hư vô ăn mòn kỉ niệm
Giấc mơ héo úa rong rêu
Vạt nắng nghiêng vai ẩn hiện
Thoắt trông tan tác mộng chiều
Ngày 27/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm