Poem logo
Poem logo

mẹ tôi

Tác giả: Nguyên Hữu
MẸ TÔI

Nhọc nhằn quanh năm vất vả
Thương con biết mấy cho vừa.
Mẹ là ánh sáng diệu kì
Soi sáng suốt cuộc đời con.
Mẹ hiền lo âu buồn tủi
Khi nghĩ con mình lầm lỗi
Lạc đường mà nào có hay.
Ôi mẹ hiền lòng mẹ bao la
Như trời cao
Như sông dài biển rộng
Như đất kia mênh mông sự sống
Cho con no say
Cho con khôn lớn lên từng ngày.
Cuộc sống này
Mẹ đã cho con
Cho tất cả trong nhọc nhằn vất vả
Mà ngày ngày mẹ vẫn trải qua.
Ôi người mẹ của tôi
Hi sinh cả đời
Vì tôi vì chúng tôi.
Và mẹ ước một điều thật giản dị
Là mong các con
Khôn lớn nên người
Sống hữu ích luôn nhớ lời mẹ dạy
Là mẹ tôi vui
Trên môi luôn rạng rỡ nụ cười…

09.2000
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm