Poem logo
Poem logo

tôi đi về phía hoàng hôn

Tác giả: Thiên Ân
TÔI ĐI VỀ PHÍA HOÀNG HÔN
Tôi đi về phía hoàng hôn
Xác xơ cây cỏ nỗi buồn trăm năm
Gió mây ủ rũ chỗ nằm
Mỏi mòn ngày tháng dừng chân hẹn hò

Ai ham đo bóng cánh cò ?
Phân vân, oán trách so đo phận mình
Cánh đồng rơm rạ lặng thinh
Thời gian nứt nẻ vô tình hỡi ơi !

Hoàng hôn tắt nắng bên đồi
Áo bay xô lệch góc trời gieo thương
Nghiêng vai gồng gánh phong sương
Cuối con đường, cuối con đường ...vời xa

Tôi đi gom giọt lệ sa
Mùa xuân vội chín dần dà ở đâu?
Thế gian lắm chuyện cơ cầu
Nỗi đau vời vợi trái sầu ngẩn ngơ

Tưởng rằng... em vẫn ngây thơ
Ngày xưa, ngày xửa tôn thờ thầm yêu
Chiều chiều ríu rít chim kêu
Đêm đêm thỏ thẻ trăm điều nhỏ to

Hoàng hôn lặng lẽ bến bờ
Tiếc công nuôi dưỡng ước mơ tâm hồn
Tiếc thời khao khát nụ hôn
Lụi tàn khoảnh khắc non mòn , núi cao
Ngày 13/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm