Poem logo
Poem logo

một thuở bướm hoa

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THUỞ BƯỚM HOA
Tôi đến với em mối tình chân thật
Hoa cỏ bướm ong ru chút thật thà
Trộm nhìn tương tư rèm mi khóe mắt
" Đắp mộ cuộc tình" một thoáng mờ xa

Những đợt sóng ngầm chập chờn thức ngủ
Triệu cơn mê còn rớt vội đầu giường
Gieo hạt yêu thương ôm lòng ấp ủ
Nuối tiếc lá rơi ngập bóng con đường

Tôi đến với em muôn tia hi vọng
Cử chỉ, rụt rè, e ấp, bâng khuâng
Chiều cuối tuần ngẩn ngơ làn nắng mỏng
Thơ thẩn dòng đời nhón gót tim lăn

Triệu người quen lại mến thích mình em
Điều kỳ lạ đôi khi đà khó hiểu
Tà áo đẹp tỏa hương vài dáng điệu
Đầy vơi nỗi niềm ôm góc tình riêng

Tôi đến với em mạch suối trào dâng
Hoàng hôn rụng miếng bánh ngon xẻ nửa
Bóng tối giăng đầy đời chưa khép cửa
Bao giờ ngày xưa, ngày xưa bao giờ?

Tâm hồn mơn man tắm gội giấc mơ
Thời xa vắng mấy ai còn nhung nhớ ?
Ngọn gió hoang vu muôn đời đòi nợ
Đau đáu lòng se sắt nhánh thương đau
Ngày 3/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm