trường xưa một thuở 2
TRƯỜNG XƯA MỘT THUỞ 2
Chiều tháng tám tôi về qua ngõ cũ
Nắng nghiêng vàng phủ lối cỏ hoang vu
Ngôi trường cũ nằm im trong gió ngủ
Bụi thời gian giăng kín những song thưa.
Sân vắng quá, hàng cây thôi kể chuyện
Tiếng ve nào rơi sót giữa hư không
Bạn năm ấy theo mây ngàn biền biệt
Để hồn tôi lặng lẽ nhớ mênh mông.
Ghế đá cũ còn chờ ai trở lại
Mà đời người như nước chảy qua tay
Bao thương nhớ theo dòng sông năm tháng
Trôi xa rồi chẳng gặp được hôm nay.
Tôi đứng ngắm màu tường loang nắng nhạt
Nghe mùa xưa lay động phía chân trời
Những ước vọng một thời xanh biếc ấy
Nay âm thầm như lá rụng đầy vơi.
Có một thuở chúng ta ngồi bên nhau
Chia trang vở, chia nụ cười rất khẽ
Thơ vụng dại chép đầy trang giấy trắng
Mà tình người còn ấm đến ngàn sau.
Năm tháng cũ phủ màu sương lên tóc
Kỷ niệm buồn như khói tỏa chiều hôm
Ngôi trường ấy vẫn nằm trong ký ức
Như vì sao còn sáng giữa tâm hồn.
Mai gặp lại giữa dòng đời xuôi ngược
Có nhận ra nhau giữa những phai tàn?
Hay chỉ thấy trong chiều sâu ký ức
Một mái trường còn vọng tiếng thời gian.
Ngày 6/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 32 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|