một thuở nuông chiều
MỘT THUỞ NUÔNG CHIỀU
Chiều em đau cả trái tim
Đời như sóng vỗ triền miên xô bờ
Cát vàng cồn nọ ngẩn ngơ
Vầng trăng tròn khuyết bao giờ khôn nguôi ?
Chiều em xuôi ngược , ngược xuôi
Bình minh thức dậy xinh tươi bốn mùa
Thế là sớm sớm trưa trưa
Cho đi mật ngọt đong đưa dịu dàng
Chiều em chín đỏ môi ngoan
Nụ hôn rón rén bên giàn giậu leo
Nợ nhau thế kỉ còn đeo
Đợi chờ ươm mộng trông theo mỏi mòn
Chiều em góc vắng hoàng hôn
Hàng cây nín gió dỗi hờn ngày xanh
Khen ai vun vén ngọn ngành
Sợi dây cuống quýt em , anh trói lòng
Chiều em tơ mỏng mênh mông
Nắng hồng trải lụa dệt dòng thi ca
Tình yêu vội ghé rồi xa
Nghìn năm mây trắng bay qua muôn trùng
Ngày 27/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|