trường xưa một thuở 1
TRƯỜNG XƯA MỘT THUỞ 1
Lòng run run về lại ngôi trường xưa
Nắng tháng tám ngập ngừng bên vạt cỏ
Im ỉm căn phòng ôm thời mưa gió
Biển hoá nương dâu bụi bám chỗ ngồi
Những người thương xô giạt vạn phương trời
Tiếng nói, câu cười tan mau sương khói
Ta khóc thầm lệ rơi hồn đá cuội
Gánh tình yêu vứt bỏ đáy biển sâu
Lòng đeo mang dĩ vãng chớm bạc màu
Hái trái cô đơn đắng cay muôn thuở
Thương tiếng giật mình rụng nhành lá đổ
Thời gian trôi ai níu áo bao giờ ?
Đẽo gọt ngôn từ cho nhau dòng thơ
Khoảnh khắc ôm nhau ru bờ ngực trẻ
Em qua đời tôi tựa hồ gió nhẹ
Mười năm sau vùng kí ức úa màu
Lòng chơi vơi hụt hẫng dốc chiêm bao
Kẻ ở, người đi guộc gầy kỉ niệm
Văng vẳng bên tai nghìn đêm câu chuyện
Chuỗi bâng quơ, oán trách xen dỗi hởn
Mai ta tìm nhau âu yếm mỏi mòn
Cánh chim cút côi phương trời vời vợi
Đánh cắp môi hồng rã rời chờ đợi
Sóng trái tim dào dạt khát khao bờ
Ngày 6/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 18 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|