giọt nhớ 1
GIỌT NHỚ 1
Em về đứng nép song thưa
Đợi anh từ buổi nắng vừa sang sân
Ngoài vườn chim hót trong ngần
Giọt sương đậu lá, bước chân ngập ngừng.
Cây trứng cá cạnh hàng rào
Trái rơi đỏ lối hôm nào mình qua
Anh còn nhớ mái hiên nhà
Em ngồi hong tóc, nắng tà vương vai.
Ngày xưa em chẳng nói gì
Chỉ trao ánh mắt, anh thì ngẩn ngơ
Tay cầm mà ngỡ trong mơ
Môi chưa kề chạm đã ngờ mình say.
Mắt em xanh tựa trời mây
Anh đem câu lục gửi đầy câu thương
Trăng non nghiêng xuống đầu đường
Bóng hai đứa nhỏ vấn vương lối về
Thương nhau qua mấy mùa hè
Bướm vàng còn đậu bên hè năm xưa
Con sông vẫn chảy đôi bờ
Mà sao bến cũ bây giờ vắng em?
Anh về nhặt giọt sương đêm
Tưởng như giọt nhớ em đem gửi mình
Câu thơ viết dở bên đình
Còn thơm mùi tóc, còn in dáng người.
Ước gì níu được tháng ngày
Cho xuân đừng vội qua tay mất rồi
Cho cây trứng cá bên đồi
Còn nghe em gọi một lời: “Anh ơi!”
Mai này tóc có phai sương
Anh còn giữ mãi con đường ngày xưa
Giọt nhớ rơi giữa chiều mưa
Hóa thành câu hát tiễn đưa một thời.
Ngày 12/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|