Poem logo
Poem logo

giọt nhớ 2

Tác giả: Thiên Ân
GIỌT NHỚ 2
Sớm ấy em về qua ngõ vắng
Sương buồn đọng lạnh nhánh hoa thưa
Chim gọi bình minh trên bến lặng
Nắng rơi vàng nhạt xuống song xưa.
Cây trứng cá bên thềm đứng đợi
Trái chín rơi đầy lối cỏ hoang
Ta nhặt mùa yêu trong tiếng gió
Nghe chiều năm cũ chạm mơ màng.
Em có nhớ những ngày xa ấy
Tay khẽ đan tay dưới nguyệt mờ?
Môi chưa chạm mà hồn đã lặng
Một ánh nhìn thôi, đủ thành thơ.
Mắt em xanh một trời xa vắng
Sâu thẳm như dòng nước cuối nguồn
Ta gửi vào em nghìn nỗi nhớ
Để buồn theo sóng chảy muôn phương.
Ôi bến tình yêu, bờ cách biệt
Con thuyền trôi giữa cõi mênh mang
Trăng rụng xuống dòng sông tĩnh mịch
Một bóng hai người hóa khói sương.
Ta đã cùng em qua bến mộng
Bơi giữa dòng đời khuất núi xa
Nghe tiếng tim chìm trong sóng rộng
Thương một mùa xuân sắp nhạt nhòa.
Em hãy ngủ trong lời gió hát
Để trăng nghiêng xuống mái hiên buồn
Hơi thở quyện vào đêm bát ngát
Tình hóa thành sông chảy cuối nguồn.
Rồi mai xuân sẽ về muôn ngả
Hạ đến, trời cao vẫn lặng thầm
Chỉ có giọt nhớ còn đọng lại
Trong đáy hồn ta suốt tháng năm.
Ngày 12/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm