giọt nhớ
GIỌT NHỚ
Ngày em tựa cựa đứng nhìn
Đợi nhau chim hót bình minh đầu ngày
Cỏ hoa ôm ấp sương mai
Mặt trời chải tóc lược cài song thưa
Mộng mơ vạt nắng lưa thưa
Gió đành cõng nắng sớm trưa đeo về
Thương cây trứng cá bên hè
Một thời chín rụng mải mê lối gầy
Ai còn rón rén đan tay
Môi hồng chưa uống đã say bao giờ ?
Mắt em xanh biển ước mơ
Gieo vần nghìn vạn câu thơ ngọt ngào
Mơ màng níu áo trăng sao
Hương yêu man mác bay vào đời nhau
Sóng tim vồ vập khát khao
Bến bờ mát mẻ tuôn trào cuồng quay
Mong manh tà áo phơi bày
Em buông hết nét thơ ngây với lòng
Đôi ta bơi lội dòng sông
Trộm nhìn một thoáng mênh mông núi đồi
Ru em điệp khúc muôn đời
Nồng nàn hơi thở tạo lời dịu êm
Đôi môi mấp máy non mềm
Xuân qua, hạ đến tơ duyên mọc đầy
Ngày 10/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|