giọt nhớ 3
GIỌT NHỚ 3
Em đứng đợi bên thềm hoa nắng đổ
Anh đi về nghe rạo rực con tim
Chim ríu rít gọi bình minh hé mở
Gió hôn cành, mây cũng muốn đi tìm.
Ôi buổi sớm sao mà yêu đến thế!
Sương long lanh trên ngọn cỏ non mềm
Nắng chải tóc qua khung song khẽ hé
Anh nhìn em mà tưởng gặp thần tiên.
Cây trứng cá bên hiên nhà năm ấy
Trái chín hồng rơi đỏ lối ta qua
Anh muốn giữ từng mùa yêu mê mải
Giữ bàn tay, ánh mắt, dáng em xa.
Em có nhớ những chiều đan ngón nhỏ
Môi chưa hôn mà sóng đã dâng đầy?
Anh đã uống men tình trong mắt đó
Chưa chạm môi mà hồn đã ngất ngây.
Mắt em biếc, một trời xanh thăm thẳm
Anh gieo thơ lên từng nhịp yêu thương
Muốn níu cả trăng sao về rất chậm
Muốn ôm em đi hết mọi con đường
Ôi sự sống! Ôi tình yêu cháy bỏng!
Tim đôi ta như sóng vỗ trùng khơi
Anh muốn uống tận cùng bao khát vọng
Muốn yêu em từ nay đến muôn đời.
Hãy cứ đến, đừng e dè em nhé
Đời ngoài kia ngắn ngủi biết bao nhiêu!
Ta hãy sống như mùa xuân đang trẻ
Cho môi hồng thắp đỏ những thương yêu.
Anh ru em bằng hơi nồng ngực ấm
Bằng vòng tay níu giữ phút ban đầu
Cho đêm xuống vẫn nghe lòng say đắm
Cho mai này còn nhớ mãi về nhau.
Nhưng em hỡi, thời gian không đứng đợi
Xuân qua rồi, hoa có thể phai hương
Nên anh muốn yêu em từng phút cuối
Yêu cuồng si từng nhịp thở đời thường.
Giọt nhớ ấy xin đừng tan theo gió
Xin đọng hoài trên khóe mắt em xanh
Dẫu tháng rộng năm dài qua trước ngõ
Tình yêu này vẫn đỏ giữa tim anh!
Ngày 12/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|