Poem logo
Poem logo

còn thương tuổi nào

Tác giả: Thiên Ân
CÒN THƯƠNG TUỔI NÀO
Tuổi nào đêm nhớ, ngày thương
Tơ hồng vương vấn, vấn vương tuổi nào ?
Ngăn tim lồng ngực nôn nao
Đôi khi chạm ngõ má đào tươi xinh

Tuổi nào ngọn gió vô tình
Bến bờ cô độc một mình thả thơ
Bao giờ thôi hết dại khờ !
Lặng im dốc đá đợi chờ tiếng yêu

Tuổi nào vun vén nuông chiều ?
Giậu thưa khoan nhặt, chim kêu rụt rè
Thuở xưa đứng dưới hàng me
Nụ hôn tháng mấy tiếng ve ngập ngừng ?

Tuổi nào giấu lệ rưng rưng ?
Rèm mi năm cũ đã từng đánh rơi
Chiều phai vạt nắng phương trời
Giật mình chiếc lá mồ côi cuối đường

Tuổi nào gồng gánh phong sương ?
Hẹn hò giữa Ngọ , áo buông hững hờ
Xa xôi, khuất bóng hồn thơ
Bẻ cong vần điệu bơ vơ dặm ngàn

Tuổi nào nhón gót môi ngoan ?
Ngày em thay áo bên giàn hoa leo
Tóc xanh bay vội , tình đeo
Ngàn năm mây trắng trông theo một người
Ngày 8/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm