Poem logo
Poem logo

thương dùm " giọt kệ đài trang"

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG DÙM " GIỌT LỆ ĐÀI TRANG "
Bài thơ sử dụng tên nhiều bài hát.

Thương dùm " Giọt lệ đài trang "
" Ngày xưa em nói" bên giàn hoa leo
Anh mang thân phận " Kiếp nghèo "
Em " Cô hàng xóm" trông theo mắt mòn

" Đêm buồn tỉnh lẻ" sầu hơn
Những cơn " Mưa bụi" ngập hồn thi ca
" Nghẹn ngào" " Tình đã bay xa "
" Dấu chân kỉ niệm " nhạt nhòa gió mây

" Cây cầu dừa" ai sang đây?
" Gặp nhau giữa Ngọ" anh say mút mùa
Bàng hoàng nhắc " Chuyện ngày xưa "
" Yêu một mình" mới " Cho vừa lòng em "

" Khóc thầm " than thở ngày đêm
Phút giây " Hồi tưởng " êm đềm giăng tơ
Cuối cùng là " Tình bơ vơ"
" Lặng thầm " đếm bước " Tình cờ " vời xa

" Nửa đêm ngoài phố" nhạt nhòa
" Bây giờ tháng mấy" rêu ra nỗi lòng
Ngẩn ngơ, một kiếp " Sầu đông "
" Lạnh lùng " trọn gói má hồng phôi phai

Em ơi " Ngày đó xa rồi" !
" Chiều lên bản Thượng " đứng ngồi nào yên ?
" Nắng chiều" gãy nhánh bẻ duyên
" Biển tình " nổi sóng lênh đênh ưu phiền

Ôm giây " Phút cuối " chung riêng
" Chiều cuối tuần" lời thề nguyền xa xôi
" Đổi thay" " Chim trắng mồ côi"
Lắng nghe " Ảo ảnh " tàn môi kiếp nào ?
Ngày 7/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm