Poem logo
Poem logo

nỗi lòng mùa hạ

Tác giả: Thiên Ân
NỖI LÒNG MÙA HẠ
Em mang bài thơ tình đi về đâu ?
Mùa hạ cuối con ve sầu ngồi khóc
Nỗi sợ dày vò bến bờ cô độc
Chiều tan trường khép lại cổng suy tư

Thời gian trôi nhớ ánh mắt giã từ
Giọt lệ rơi thấm linh hồn tuổi ngọc
Anh thẫn thờ về ngang bờ con dốc
Điệu ru buồn xao xác lá me bay

Nụ hôn xưa bỗng rơi rụng đâu đây
Nắng ngủ vùi trên nhành cây cỏ lá
Em đã giậm chân đau đời tuổi hạ
Bóng ngày xanh loáng thoáng lại chập chờn

Anh vẫn còn đẽo gọt trái cô đơn
Ngày tháng rũ mòn đêm ngày ray rứt
Đâu ngờ cuộc đời chia hai thái cực
Em bây giờ xa khuất một tầm tay

Chuyện ngày xưa mòn mỏi cánh chim bay
Dấu ấn cuộc tình trắng đen, đen trắng
Gánh đắng cay đi qua mùa mưa nắng
Gượng gạo nụ cười nhếch nhác vành môi

Thương một thời trái tim bỗng mồ côi
Ngẫm tuổi đời mấy ai còn thấu hiểu ?
Trước mắt ta đâu còn ai nũng nịu?
Ơi nỗi lòng xa xót đến ngàn năm !
Ngày 25/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm