Poem logo
Poem logo

một nửa

Tác giả: Huyandrics
Nửa mùa trăng cũ trôi xa
Nửa hồn du mục vươn tà áo xuân
Nửa em tôi mộng bao lần
Nửa đêm tỉnh giấc tưởng gần tưởng xa
Nửa đời chớp mắt đã qua
Nửa nào chung góp thành ra mai này
Nửa hồn em gửi trao ai
Nửa hồn tôi đợi bên này thời gian
Nửa duyên gãy gánh lỡ làng
Nửa mùa ly biệt tương mang nửa đời
Nửa nào còn lại nữa thôi
Nửa đêm kể lể bên trời sương sa
Nửa còn nhớ lắm người ta
Nửa tôi cô độc đợi tà dương sau
Nửa trang đời ố phai màu
Nửa tôi khóc lóc thương đau nửa mình
Nửa nào...đêm vẫn lặng thinh
Nửa cô đơn với bóng mình cô đơn...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm