những ngày xanh
NHỮNG NGÀY XANH
Những ngày xanh ta nuôi dưỡng ước mơ
Thích vun vén chải tóc mùa thu cũ
Chiếc lá tình yêu nuông chiều ấp ủ
Uống cạn đôi môi cơn khát vô bờ
Những ngày xanh ta tắm gội nàng thơ
Hương thời gian vẫn thoáng bay phảng phất
Thương kẻ si tình ngắm nhìn ánh mắt
Cửa sổ tâm hồn đôi nét tinh khôi
Những ngày xanh mòn mỏi cánh chim trời
Vạt tóc bay ngang mong manh sương khói
Điều kì diệu ngày xưa ai không nói ?
Cay đắng mặn nồng xin trả cho ai ?
Những ngày xanh thời mơn mởn lâu đài
Hạnh phúc nở hoa êm đềm mát mẻ
Ơi tình yêu như nụ hồng vội hé !
Hạt cát phù du rớt ở chân người
Những ngày xanh ta biết khóc hay cười?
Màu áo thơ ngây ngày xưa ai mặc?
Giấc mơ hồng ai khơi tên thầm nhắc
Những con đường chim vỗ cánh vội bay
Những ngày xanh xa vắng mối tình gầy
Sỏi đá gập ghềnh muôn vàn ý nhạc
Em bỏ mùa thu bầu trời nhếch nhác
Mảnh vá cuộc đời rách rưới nghìn đêm
Ngày 17/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 26 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|