Poem logo
Poem logo

mùa sen năm ấy

Tác giả: Thiên Ân
MÙA SEN NĂM ẤY
Mùa sen năm ấy em về đâu ?
Thời gian tin nhắn vội phai màu
Nhịp cầu tri âm thôi đã gãy
Tình yêu lắng đọng đến nghìn sau

Mùa sen năm ấy ai bỏ ai ?
Dòng nước đăm chiêu giấc mơ dài
Con cá lòng tong buồn đớp móng
Đời cứ buông lơi suối tóc dài

Mùa sen năm ấy gót phù du
Đôi mắt nhốt tôi chốn ngục tù
Thao thức đếm sao, sao rơi rụng
Giấc ngủ lưng chừng vắng tiếng ru

Mùa sen năm ấy bặt tin nhau
Trái tim khép lại chuỗi nghẹn ngào
Bờ môi tàn úa vào muôn thuở
Níu áo ai kia vội chìm đau

Mùa sen năm ấy bỏ cuộc chơi
Hương thơm suối tóc cuối phương trời
Đong đưa kỉ niệm vào dĩ vãng
Mộng vỡ đeo mang luống rã rời

Mùa sen năm ấy tuổi yêu bay
Đâu ngờ ân ái chớm phôi phai
Người vào xa vắng ôm đồm nhớ
Vần thơ meo mốc ngủ quên ngày
Ngày 23/7/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm