Poem logo
Poem logo

con đường gọi tên em

Tác giả: Thiên Ân
CON ĐƯỜNG BỖNG GỌI TÊN EM
Con đường từ độ không em
Lá vàng nghiêng đổ bên thềm đầy vơi
Cuộc đời loang lổ muôn nơi
Nỗi buồn thế kỉ chơi vơi cuối trời
Con đường thầm gọi tên người
Hong hanh, ngọn gió rã rời cơn đau
Đi trong mưa gió chiều nao ?
Ăn sâu đáy mắt ngày nào biết chăng ?
Con đường nhón gót bâng khuâng
Ôm thời ngây dại xa dần, dần xa
Đọt sầu dĩ vãng nhạt nhòa
Mai sau ong bướm cỏ hoa héo tàn
Con đường lệ đắng môi ngoan
Ngập ngừng điệp khúc cung đàn vỡ đôi
Buồn vui ngu ngốc dốc đời
Mồ hôi nhỏ giọt tàn hơi ngẫm cười
Con đường xuôi ngược , ngược xuôi
Trách ai bỏ mặc biếng lười thời gian
Mùa đi xao xác oán than
Cho mưa nắng gọi dở dang nửa vời
Ngày 27/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm