Poem logo
Poem logo

em đã đi rồi 2

Tác giả: Thiên Ân
EM ĐÃ ĐI RỒI
Em đi rồi một mình tôi ở lại
Mùa thu vàng thương ngọn gió heo may
Lá cuống quýt bay về miền ái ngại
Ngõ chiều hoang vắng vẻ một dấu hài

Em đi rồi xếp ngôn từ bề bộn
Vần điệu ngày xưa héo úa kiếp nào ?
Thơ rụng nhánh mái đầu thời lốm đốm
Những nỗi buồn đày đọa giấc chiêm bao

Em đi rồi đóa hoa hồng một thuở
Thời xinh tươi ve vãn mộng bướm ong
Thời mê nhau ngày đêm gieo hạt nhớ
Mắt ưa nhìn một tia nắng bên song

Em đi rồi ta ngồi sầu cô độc
Độ lệch cuộc đời góc lại nghiêng nghiêng
Ôm mộng văn chương ai thèm ngồi đọc
Xao xác mùa rơi rụng hết mọi miền

Em đi rồi dáng thơ vừa khuất nẻo
Những phai phôi rồi cũng lại phôi phai
Anh thẫn thờ ôm ân tình khô héo
Những con đường mây trắng vội vàng bay
Ngày 28/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm