Poem logo
Poem logo

chiều mưa năm ấy

Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU MƯA, NĂM ẤY
Chiều mưa năm ấy người đi
Tình yêu dột nát, đôi khi nao lòng
Mênh mông, dòng nước, mênh mông
Em vào mưa gió mặn nồng về đâu ?

Chiều mưa năm ấy nghiêng mau
Đời ta ôm mối tơ sầu giăng giăng
Dầm dề, lệ ứa dùng dằng
Mùi hương mái tóc bâng khuâng tâm hồn

Chiều mưa năm ấy dỗi hờn
Chia tay về cuối đường mòn hắt hiu
Tưởng rằng ngập lụt vạn chiều
Thương nhau chẳng được bao nhiêu vợi buồn

Chiều mưa năm ấy bỏ buông
Dấu chân giẫm nát thiên đường cỏ hoa
Trông vời, chiếc bóng mờ xa
Nửa đời bạc bẽo lăn qua dốc dài

Chiều mưa năm ấy heo may
Chập chờn sáng tối chim bay bỏ mùa
Đời anh mắc võng xa đưa
Khói sương lãng đãng dây dưa thói đời

Chiều mưa năm ấy ra khơi
Thở than, than thở nặng lời với nhau
Xin thời gian rụng mai sau
Nghe mùa xao xác về đâu, đâu về?
Ngày 18/9/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm