Poem logo
Poem logo

net ơi !!! net ơi !!!

Từ khi em biết Net
Lòng bỗng xuyến xao, mộng dệt nhiều
Sáng đón nắng hồng trên phím ảo
Chiều gom thương nhớ gởi mây chiều

Từ khi em biết Net
Tình như chớm nở giữa xuân tươi
Bâng khuâng mắt biếc hồn thơ thẩn
Bắt bóng trăng nghiêng ủ mộng đời

Từ khi em biết Net
Thương câu chữ nhỏ, ấm bờ môi
Dẫu cho mưa gió ngoài hiên lạnh
Vẫn thấy lòng em nắng rạng ngời

Từ khi em biết Net
Thời gian như lạc giữa cơn say
Yêu đời, yêu cả ngàn câu chữ
Net có thương em, chớ buông tay?

Chiếc Lá * (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm