em về nhé!
Hoa nắng đường chiều qua lối cũ
Vẫn nghe tiếng cười cũ năm nào
Xuân đến tô xanh làn tóc rối
Thu về bóng liễu rủ u buồn
Kệ thời gian hay phải tự cố quên
Năm tháng êm đềm ngỡ chia ly
Càng quên càng nhớ màu xanh cũ
Nắng nhuộm hồn tôi cỏ úa màu
Em về nhé, con đường nào cũng đẹp
Ngôi sao nào đã quét sạch niềm vui
Ngày tháng nào ta tình cờ gặp lại
Sẽ đẹp như tranh thuở ban đầu
Em về xin đừng nhớ nơi đây
Càng níu bờ xa càng luyến nhớ
Cứ để mây trời theo gió bay
Những Niệm này xin dấu Kỹ trong tim.
Em về nhé!
Đừng nhìn lại phía sau
Cứ bước đi nhưng lần đầu tiến bước
Mải phía sau sẽ bỏ rơi đi phía trước
Hãy hướng dương đừng tiếc ánh trời chiều
Nỗi buồn sẽ tan cùng đêm tối
Ngày mới nắng lên khắp biển đời.