cuối cùng người vẫn đi
CUỐI CÙNG NGƯỜI VẪN ĐI
Cuối cùng rồi người cũng đi
Ta ôm muôn tiếng thị phi chuyện đời
Trái tim khép mở một thời
Nuông chiều hò hẹn đôi môi ửng hồng
Về vùng kỉ niệm buồn trông
Giật mình lá cỏ sầu mong thuở nào?
Tình yêu trả lại trăng sao
Nghìn năm cơn sóng khát khao vô bờ
Cuối cùng đánh mất bài thơ
Đóa hoa trinh nữ nằm hơ hong sầu
Khép mi rũ rượi cơn đau
Hoàng hôn ngủ muộn bên rào song thưa
Giấc mơ cổ tích ngày xưa
Khói sương bàng bạc chanh chua tâm hồn
Đôi khi thức ngủ bồn chồn
Gà khuya văng vẳng dập dồn gáy vang
Cuối cùng giọt lệ li tan
Mưa nguồn suối lũ dặm ngàn mù khơi
Ai còn đẽo gọt chiều rơi
Nhánh thơ rơi rụng bên đời xác xơ ?
Đâu rồi ánh mắt ngây thơ
Đâu rồi tiếng nói ngày mơ mộng ngày
Nụ cười vỗ cánh xa bay
Ta còn thơ thẩn sông dài lách lau
Ngày 25/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 28 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|