khi ta với người
KHI TA VỚI NGƯỜI
Khi ta rón rén ngõ đời
Thương ngày em đỏ đôi môi ngọt ngào
Nằm nghe bờ ngực nôn nao
Trái tim thổn thức vì sao hiểu dùm ?
Khi ta trộm mắt người dưng
Ấp e vụng dại một vùng cỏ hoa
Đậm đà hương vị thiết tha
Người xuôi dĩ vãng du ca tháng ngày
Khi ta ngần ngại đan tay
Mây hồng, mây trắng vờn bay ngập ngừng
Bốn mùa mưa nắng khoan dung
Bạc đi màu áo thuỷ chung thuở nào ?
Khi ta uống cạn rượu đào
Tình yêu tuôn chảy bay vào hồn nhau
Thời gian lắng đọng in sâu
Mơ màng câu chuyện mai sau mơ màng
Khi ta ôm ấp mơn man
Trời xanh bỗng dạo cung đan du dương
Đôi ta xây mộng yêu thương
Lâu đài huyền ảo đêm trường lung linh
Khi ta nặng nợ cái nhìn
Nghìn năm mây gió vô hình về đâu ?
Khi ta vội chớm mái đầu
Mùa xao xác lá mai sau thế là
Ngày 11/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|