khi ta với người 1
KHI TA VỚI NGƯỜI 1
Khi ta còn ở ngôi trường
Bên tai văng vẳng tiếng chuông gọi giờ
Người buông dáng điệu ngây thơ
Kẻ ngồi ăn vội bơ vơ góc tường
Tiếc thời hoa cỏ ngậm sương
Ai ru điệp khúc vấn vương tơ Trời ?
Tia nhìn âu yếm không lời
Ửng hồng gò má, đôi môi khát tìm
Khi ta mòn mỏi cánh chim
Bầu trời ai vẽ nỗi niềm riêng chung
Hạt tình mặc áo lạnh lùng
Thời gian trả lại một vùng héo khô
Sóng yêu cứ thế nhấp nhô
Ngủ miền kí ức mơ hồ mông lung
Năm năm, tháng tháng muôn trùng
Người trôi cõi nhớ thương dùm phận ta
Khi ta ngậm đắng chiều tà
Rong rêu bám vội dần dà dấu yêu
Hoàng hôn hổn hển vạn chiều
Bơi dòng kỉ niệm thủy triều trào dâng
Trả vay, vay trả nợ nần
Bóng hồng năm ấy còn nằm bờ tim
Ngôi trường dò dẫm bậc thềm
Thu vàng nhón gót ngả nghiêng tuổi đời
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|