khi ta với người 2
KHI TA VỚI NGƯỜI 2
Khi ta còn dưới mái trường
Tiếng chuông nghiêng bóng chiều vương sân dài
Phượng hồng đốt cháy hình hài
Mà nghe gió đã miệt mài chia xa.
Người đi qua một nhành hoa
Áo bay chạm nắng thế là tình tan
Ta ngồi lặng cuối hành lang
Nghe thời gian rụng trên trang vở gầy.
Mắt người một thoáng heo may
Làm nghiêng trời cũ những ngày lẫn đêm
Tình non chưa kịp gọi tên
Đã theo mây trắng lênh đênh cuối trời.
Năm năm bóng xế bên đời
Con chim ký ức không nơi đậu về
Người như dòng nước trôi đi
Ta như bến vắng còn ghì nhớ thương.
Chiều nay trở lại sân trường
Rêu phong bậc cũ, khói vương mái đầu
Thu vàng rón rén qua mau
Lá khô nhặt nỗi bạc màu thời gian.
Trả vay một kiếp nhân gian
Bao nhiêu mộng đẹp đã tàn trong mơ
Chỉ còn một chút dại khờ
Nằm sâu đáy nhớ như chờ cố nhân.
Hoàng hôn đổ xuống bâng khuâng
Sông đời gợn sóng muôn tầng quạnh hiu
Người xa biết có nhớ nhiều
Hay như mây trắng phiêu diêu cuối ngàn.?
Khi ta đứng giữa chiều tàn
Nghe trường xưa vọng tiếng đàn năm nao?
Mới hay trong cõi chiêm bao
Bóng người năm ấy vẫn vào tim ta.
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|