Poem logo
Poem logo

khi ta với người 3

Tác giả: Thiên Ân
KHI TA VỚI NGƯỜI 3
Khi ta với người chung một mái trường
Tiếng trống nhỏ rung từng hồi thương nhớ
Nắng tháng tám vàng như màu hơi thở
Phượng cháy trời và mắt cháy trong nhau.

Người đi qua, tà áo thoảng hương cau
Ta ngây ngất cả một chiều gió lộng
Trái tim trẻ như dòng sông nổi sóng
Chỉ nhìn thôi đã muốn ngỏ cùng người.

Có những chiều mây tím nhuộm đầy trời
Ta lặng lẽ nghe tình yêu thức dậy
Một ánh mắt làm hồn ta run rẩy
Một nụ cười làm nắng cũng xôn xao.

Ôi tuổi xuân đâu ở được hôm nào
Như cánh bướm bay qua vườn rất vội
Ta muốn giữ từng âm thanh trường cũ
Từng lá vàng, từng sợi nắng mong manh.

Ta muốn níu thời gian khỏi trôi nhanh
Cho phượng đỏ cứ muôn đời rực lửa
Cho người mãi là người trong thuở ấy
Má ửng hồng và mắt biếc ngây thơ.

Nhưng năm tháng vô tình như giấc mơ
Cuốn tất cả vào dòng xa thăm thẳm
Người đi mất giữa cuộc đời sâu rộng
Ta đứng nhìn theo đến tận cuối trời.

Chiều hôm nay trở lại chốn xưa thôi
Sân trường cũ còn hàng cây đứng đợi
Chỉ thiếu một người từng làm tim nhói
Để hồn ta thương nhớ đến vô cùng.

Hoàng hôn buông đỏ thắm cả không trung
Như màu má của một thời tuổi trẻ
Ta mới biết tình yêu không hề chết
Dẫu xa rồi vẫn thắp sáng trong tim.

Người ở đâu trong gió nổi lặng im?
Có nghe lại tiếng ve sầu năm cũ?
Ta vẫn giữ một trời hoa phượng đỏ
Giữa lòng mình, như giữ bóng hình ai.
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm