Poem logo
Poem logo

đóa hoa năm ấy

Tác giả: Thiên Ân
ĐÓA HOA NĂM ẤY
Đóa hoa năm ấy vội chớm già
Tàn héo dòng đời kiếp phôi pha
Mưa gió bốn mùa rơi rụng cánh
Vầng trăng khuyết tròn cuối trời xa

Đóa hoa năm ấy biền biệt tăm
Ai khổ vì ai hơn mười năm ?
Ong bướm một trời, thời ve vãn
Đôi môi đăng đắng lỡ duyên ngầm

Đóa hoa năm ấy luống thẫn thờ
Hoàng hôn chầm chậm góc bơ vơ
Đưa chiều vụn vỡ vào muôn thuở
Mảnh ghép tình yêu lạc môi hờ

Đóa hoa năm ấy ngậm ngùi đau
Người về vực thẳm, kẻ non cao
Ngọn gió hoang vu neo bến lạ
Mỏi mòn cánh nhạn bụng cồn cào

Đóa hoa năm ấy thèm thuồng yêu
Những tia hạnh phúc tay nâng niu
Giọt nắng chung tình tắt song cửa
Rèm mi ươn ướt rớt đường chiều

Đóa hoa năm ấy ta ngóng trông
Li rượu đắng cay, đốt cháy lòng
Thương người cắt tỉa, vun vén gốc
Bây giờ đánh mất phai má hồng
Ngày 27/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm