Poem logo
Poem logo

nỗi buồn trên khung thơ

Nỗi Buồn Trên Khung Thơ

Trách Gió Lãng Dzu chút xiú nha
Hôm qua còn hứa, hôm qua còn gần
Mà nay đành bỏ... cố nhân
Theo nàng Nhạc Sĩ, tay cầm phím hoa

Mực hồng em mới vừa pha
Chờ... nghe Gió thổi khúc ca yêu đời
Mực khô, giấy trắng phai phôi
Câu thơ lạc điệu... chơi vơi ... chẳng thành

Lá không hờn giận đâu anh
Chỉ hơi trách nhẹ như cành mềm... run
Gió Ơi... sao nỡ đi luôn
Mãi mê theo Nhạc bỏ buồn lại đây?

Em ngồi đếm Lá... xa cây
Đếm luôn tiếng nấc rơi đầy trang thơ
Hỏi hoài câu hứa ngày xưa?
Gió yêu Chiếc Lá? sao chưa quay về?

Gió đi quên mất câu thề
Quên em, cô gái nhà quê... diụ dàng
Giấy này vẫn trắng nguyên trang
Nhưng tim em tím như hoàng hôn rơi

Thơ đi với Nhạc... thành đôi
Đã quên... Chiếc Lá Cuối Mùa... đơn côi!!!

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm