bàn giao nỗi bưồn 3
BÀN GIAO NỖI BUỒN 3
Chiều xuống chậm bên bờ năm tháng cũ
Mây lững lờ trôi lạc cuối không gian
Ta ngồi đếm những mùa xa đã ngủ
Nghe hồn mình hiu quạnh giữa nhân gian.
Bàn giao hết những vui buồn còn sót
Cho thời gian cất giữ ở ven trời
Bóng hồng cũ thời mộng mơ thương xót
Ngày xưa cười ai khen đẹp bờ môi
Nắng tắt muộn trên cánh đồng cô tịch,
Lá thu vàng lặng lẽ thuở cuồng ghen
Tiếng chim lẻ gọi bầy xa mù mịt
Vọng nghìn năm một điệp khúc não nề .
Ta như chiếc thuyền trôi miền chẵn, lẻ
Giữa sông dài không bến đợi sang ngang
Bóng kỷ niệm nghiêng mình ôm ngực trẻ
Buồn mênh mang như đốm nắng chiều tàn
Bàn giao cả những tháng ngày thương nhớ
Cả môi cười, ánh mắt của người xưa
Nhưng đau đớn chẳng rời tim đi được
Vẫn âm thầm như hạt bụi trong mưa.
Ta trở về nương bóng chiều tịch mịch
Nghe thời gian rơi nhẹ giữa hư vô
Sông vẫn chảy, mây vẫn trôi vô tận
Chỉ lòng người còn đọng một dòng thu.
22/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|