bàn giao nỗi buồn 1
BÀN GIAO NỖI BUỒN 1
Bàn giao cho hết nỗi buồn
Về thôi, nắng úa cuối đường rụng rơi
Én bay nín dệt chân trời
Gió mây xếp mộng bồi hồi tháng năm
Rèm mi ươn ướt chỗ nằm
Trở nghiêng giấc ngủ vầng trăng khuyết tròn
Cánh đồng mọc lá cô đơn
Bức tranh sáng tối buồn hơn bóng già
Bàn giao một cõi xót xa
Men môi giọt đắng la đà quẩn quanh
Ngẩn ngơ điệu nhạc ngày xanh
Giẫm nghìn sỏi đá nghiêng thành đổ non
Nắng mưa tà áo chưa sờn
Ngôn từ hoa mỹ mỏi mòn chờ ai ?
Cuộc đời vốn dĩ rất dài
Đi qua kỉ niệm hình hài thương đau
Bàn giao cuồn cuộn lá sầu
Ta về nương náu sắc màu lãng quên
Con đường chạy mãi không tên
Dấu đau xương tủy lênh đênh góc trời
Chia tay lời giấu kín lời
Tóc dài ôm nhớ, đôi môi ửng hồng
Nỗi buồn cứ thế mênh mông
Giằng co xé nát mặn nồng phân li
Ngày 22/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|