mưa chiều gieo nhớ
MƯA CHIỀU GIEO NHỚ
Mưa chiều hiu hắt lòng em
Ướt thời con gái non mềm khát duyên
Bọt bèo trôi giạt trăm miền
Thương chùm bong bóng chung riêng rã rời
Mưa chiều dột nát đôi môi
Ướt làn suối tóc ru hời tháng năm
Một thời buông xõa âm thầm
Mượt mà một thuở gieo mầm yêu thương
Mưa chiều ngập lụt phố phường
Em còn đứng đợi bên đường chờ ai ?
Bốn mùa lạnh lẽo bờ vai
Run run rẩy rẩy gió mây lạnh hồn
Mưa chiều trút giọt cô đơn
Ngậm ngùi tuổi hạ vui buồn thời gian
Thương tà áo trắng về ngang
Ấp ôm kỉ niệm muôn vàn thơ ca
Mưa chiều buốt giá làn da
Ướt vần thơ cũ ngày ta tặng người
Dặm trường rong ruổi khóc cười
Dấu hài dĩ vãng phai phôi dạo nào ?
Mưa chiều lồng ngực khát khao
Mơ màng ấm áp rì rào sóng tim
Mưa trôi một góc bình yên
Tình yêu giãy giụa bên thềm xác xơ
Ngày 18/7/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 22 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|