mưa chiều tháng chín 1
MƯA CHIỀU THÁNG CHÍN 1
Mưa chiều tháng chín bên sông
Người đi bỏ lại tơ lòng cho ai
Mưa rơi nghiêng một dáng dài
Bờ tre cúi mặt, hoa cài héo hon.
Mưa buồn như tiếng chuông thôn
Ngân qua ngõ vắng, mỏi mòn gió đưa
Ngày xưa chung một lối vừa
Bây giờ mỗi đứa một mùa nhớ thương.
Con đò neo cuối bến vương
Lục bình tím ngắt dặm trường cách xa
Người về bên ấy hay là
Quên câu hò cũ, quên tà áo xưa?
Mưa rơi trắng cả chiều mưa
Lòng tôi ướt tự bao mùa đợi mong
Cau già đứng lặng bên sông
Nghe con nước chảy mà không thấy về.
Tình xưa như khói chân quê
Bay qua đồng nội bốn bề heo may
Bao nhiêu thương nhớ vơi đầy
Gửi theo chiếc lá vàng bay cuối mùa.
Mưa chiều tháng chín lưa thưa
Người xa khuất nẻo vẫn chưa nhạt nhòa
Trời còn mưa mãi hiên nhà
Còn tôi giữ một bóng hoa cuối đời.
Ngày 11/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 8 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|