Poem logo
Poem logo

mưa chiều tháng chín 3

Tác giả: Thiên Ân
MƯA CHIỀU THÁNG CHÍN 3
Mưa chiều tháng chín rơi nghiêng
Trời cao xám lạnh, nỗi riêng ngập hồn
Sông dài trôi một dòng buồn
Mang theo chiếc lá cô đơn cuối mùa.
Mưa rơi mờ khuất bến xưa
Con đò lặng lẽ như chưa muốn về
Lòng người lạc giữa sơn khê
Nghe ngàn năm vọng não nề trong mưa.
Em đi từ độ thu vừa
Nghiêng vai xuống một bến bờ quạnh hiu
Từ đây gió sớm mây chiều
Mang bao thương nhớ dập dìu về đâu?
Mưa như phủ kín canh thâu
Cho trời, cho đất một màu quạnh thanh
Cho hồn chiếc bóng mong manh
Bơ vơ đứng giữa trời xanh cuối ngày.
Thời gian như cánh chim bay
Bỏ quên tổ cũ trên cây cuối mùa
Ta ngồi nghe tiếng mưa thưa
Mà nghe nhân thế như vừa xa xăm.
Mưa chiều tháng chín âm thầm
Rơi vào ký ức trăm năm chưa tàn
Em là một bóng mây ngàn
Qua trời để lại muôn vàn nhớ thương.
Ngày 11/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm