mưa chiều tháng chín 2
MƯA CHIỀU THÁNG CHÍN 2
Mưa chiều tháng chín nhớ nhung
Trời nghiêng một phía lạnh lùng vì em
Từng giọt rơi xuống bên thềm
Như bao thương mến êm đềm ngày qua.
Ta nghe mưa gọi tên ta
Gọi thời áo trắng, gọi tà tóc bay
Gọi mùa yêu dấu nào đây
Đã thành mây khói theo ngày biệt ly.
Em đi, thu cũng chia kỳ
Lá vàng rụng cả những gì xanh tươi
Tình yêu như một nụ cười
Nở chưa kịp thắm đã rời môi nhau.
Mưa buồn như khúc nhạc đau
Rót vào tim những sắc màu nhớ thương
Ta đi hết một con đường
Mà không đi hết đoạn trường vì em.
Trời còn đọng giọt bên rèm
Lòng còn đọng một nỗi niềm chưa nguôi
Muốn gom năm tháng xa xôi
Buộc vào sợi tóc của thời yêu đương.
Mưa chiều tháng chín còn vương
Ta còn giữ bóng người thương trong lòng
Dẫu cho nước chảy xuôi dòng
Vẫn nghe nhịp nhớ mênh mông suốt đời.
Ngày 11/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 8 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|