anh đã đến
Anh đã đến gọi mùa xuân trở lại
Se tơ hồng dẫn máu đỏ về tim
Em săn sóc để tình yêu đẹp mãi
Dẫu xa xôi và nhớ phải nén kìm .
Trăng soi lối đưa ta vào cõi mộng
Gác vắng khuya nay rộn rã tiếng cười
Không hứa hẹn nhưng sẽ là lẽ sống
Má thẹn thùng môi hé nụ cười tươi .
Anh điềm tĩnh khi giận hờn không nói
Và em yêu bởi cái tính thật thà
Nếu anh thấy tiếng nơi lòng vẫy gọi
Là phía này em nhớ lắm đó nha.
Giữa triệu bóng người lại qua trước ngõ
Sao vấn vương chỉ mỗi một dáng hình
Hiểu sao nổi chỉ con tim thấu rõ
Anh thâm trầm mà sáng tựa bình minh .