ngày xưa ai khóc
NGÀY XƯA AI KHÓC
Ngày xưa ai khóc ngày xưa ?
Đánh rơi giọt lệ cuối mùa chia tay
" Nỗi buồn hoa phượng " giăng dây
Ai ngờ tình sớm lẻ bầy bơ vơ ?
Gặp nhau xây mộng tình cờ
Đêm sâu quạnh quẽ nhớ bờ môi ai ?
Vầng trăng tròn khuyết vơi đầy
Tiếng lòng khắc khoải gió mây lạnh lùng
Ngày xưa ai khóc rưng rưng
Mười năm chiếc bóng bỗng dưng xa mờ
Vì yêu say đắm mộng mơ
Đời ta luống cuống ngẩn ngơ bốn mùa
Vo tròn một giấc mơ xưa
Cánh đồng ân ái cày bừa vời đau
Thế là biển hóa nương dâu
Áo ai bay vội úa màu thời gian
Ngày xưa ai khóc hợp tan
Hoàng hôn bỗng tím phũ phàng rong rêu
Cuốn đi mặn ngọt nuông chiều
Hãy yêu và sống dặt dìu yêu thương
Ngày 8/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 16 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|