nỗi lòng bụi phấn
NỖI LÒNG BỤI PHẤN
Tôi vẫn ngập ngừng về ngang cửa lớp
Tiếng chuông reo, âm vọng rớt không gian
Giọt nắng đầu ngày thoáng qua hồi hộp
Ngọn gió ru mùa ghế đá, hành lang
Bục giảng xa đưa , êm đềm bụi phấn
Tiếng giảng bài gieo mật ngọt hương hoa
Lởi đẹp, ý hay bay đi vô tận
Đôi mắt tinh khôi buông nét thật thà
Trang giáo án mở ra chân trời mới
Con đò xưa chở kiến thức về đâu ?
Tiếng nói, câu cười vân vê bối rối
Ngơ ngác ngày xanh sương khói mái đầu
Vầng trán suy tư tháng năm ươm mộng
Lòng giăng tơ theo điệp khúc thời gian
Cánh cửa vào đời bến bờ khát vọng
Tâm hồn bay lên vương vấn ngập tràn
Tôi vẫn âm thầm trường xưa kỉ niệm
Đôi giày giẫm đau lá cỏ góc sân
Thương lá me Tây xoay tròn xao xuyến
Mưa gió ngày đêm gồng gánh phong trần
Bầy chim sẻ bay đi tìm tổ ấm
Tuổi thơ bay xao xác gọi mùa đi
Phượng nở, hè sang ve ca say đắm
Áo trắng vờn bay gọi nắng mùa thi
Ngày 5/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hổ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|