cho đi tình yêu
CHO ĐI TÌNH YÊU
Tình như đợt sóng đêm ngày
Đời không kết nối lâu đài ngả nghiêng
Bốn mùa trăn trở triền miên
Ai thời như ngọn cỏ mềm xa đưa ?
Tỉnh như cơn bão trêu đùa
Ngẩn ngơ cơn khát nghìn xưa ập về
Gam màu bạc bẽo ủ ê
Tan hoang vụn vỡ tứ bề giăng giăng
Tình như cơn lốc dùng dằng
Xoay tròn số phận ăn năn tủi hờn
Hở môi ôm bóng hoàng hôn
Ghé bờ bến lạ áo sờn đôi vai
Tình yêu mặn ngọt chua cay
Ai nêm nòi lẩu dứt đay tâm hồn
Canh dài dẳng dặc héo hon
Xác xao gà gáy mỏi mòn đường khuya
Tình yêu thù hận chia lìa
Kè đi, người ở đầm đìa giọt tương
Trông vời bàng bạc khói sương
Bồ hòn khen ngọt chán chường đời nhau
Tình yêu như cỏ úa màu
Gánh câu chung thuỷ về đâu cuối chiều ?
Ai gieo tang tóc đìu hiu
Xa xôi cách trở dặt dìu nhánh thơ
Tình yêu ngõ hẻm bơ vơ
Trả vay, vay trả bao giờ thôi xong
Kiếp tằm cứ thế long đong
Sợi tơ lận đận chạnh lòng cố nhân
Ngày 8/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|