Poem logo
Poem logo

cho đi khoảnh khắc 1

Tác giả: Thiên Ân
CHO ĐI KHOẢNH KHẮC 1

Cho đi khoảnh khắc để yêu

Em vào mơn mởn nuông chiều với ai ?

Ngập ngừng tay ở trong tay

Muôn lời giấu kín đan cài bờ tim

Bướm ong thức dậy đòi duyên

Cỏ hoa còn ngậm sương mềm bên hiên

Gặp nhau gieo hạt thần tiên

Tựa như cô Tấm ngoan hiền thèm môi

Cho đi khoảnh khắc bồi hồi

Giọng ca day dứt đắp lời ươm mong

Lắng nghe lệ chảy vào lòng

Con đường lá đổ ngập dòng thi ca

Trăm điều chưa kịp nói ra

Thời gian mọc nhánh xót xa góc hờn

Mảnh tình thấp thoáng đầu non

Khen ai ngày ấy có còn đâu đây

Cho đi khoảnh khắc tỉnh say

Mai kia, mốt nọ biết ai nhớ mình ?

Ôm choàng giấc mộng nguyên trinh

Nhánh cây gió hát rung rinh nắng vàng

Nợ nhau mắt biếc cỏ hoang

Nụ cười hoang dại ngập tràn hồn xanh

Rồi đây ai sẽ dỗ dành

“ Đưa em vào hạ” mong manh tuổi đời

Ngày 16/8/2026

Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm