Poem logo
Poem logo

cho đi khoảnh,khắc 2

Tác giả: Thiên Ân
CHO ĐI KHOẢNH KHẮC 2
Cho tôi một khoảnh khắc thôi em
Để tôi níu cả mùa mềm trên tóc
Đừng vội bước cho chiều nghiêng mất bóng
Nắng đang vàng như mật ở trên môi.

Tôi sợ lắm thời gian không đứng đợi
Sợ cành non vừa chạm gió đã già
Nên bàn tay vừa gặp bàn tay đó
Đã nghe lòng tha thiết gọi thiết tha.

Em mơn mởn như vườn xuân mới hé
Cỏ cũng xanh hơn dưới bước chân người
Bướm thức dậy, hoa bâng khuâng mở cánh
Gió đem hương đi khắp cả đất trời.

Ta yêu nhau đừng chờ ngày mai nữa
Ngày mai xa như khói mỏng cuối trời
Tôi muốn ôm cả mùa xuân đang chín
Giữa mắt em xanh biếc một khoảng đời.

Có những lời chưa kịp thành câu nói
Đã tan vào chiếc lá rụng bên đường
Có những buổi nhìn nhau không dám ngỏ
Mà hồn nghe dậy sóng đến khôn lường.

Cho tôi nhé một lần môi gần môi
Để tuổi trẻ không đi qua lặng lẽ
Để mai mốt khi tóc chiều bạc thế
Còn nhớ rằng ta đã sống hết mình.

Vì thời gian vẫn âm thầm trôi mãi
Như dòng sông không trở lại bao giờ
Nên tôi muốn giữa vô vàn hữu hạn
Giữ riêng em trong một phút bây giờ.

Cho đi khoảnh khắc tỉnh say ấy nhé
Để tình yêu đỏ thắm tận chân mây
Để nắng hạ còn rung trên mắt biếc
Để hồn tôi còn trẻ mãi cùng ngày.
Ngày 16/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm