nhớ về biển
LẠI NHỚ VỀ BIỂN
Nhớ em biển khát quay cuồng
Muôn trùng sóng vỗ giọt tương tư đầy
Đêm ngày chìm đắm cơn say
Nghìn năm mây trắng vẫn bay ngang trời
Thuyền tình nghiêng ngả ra khơi
Hải Âu tung cánh xa rồi mùa yêu
Một thời đôi mắt đăm chiêu
Đan tay vào mộng chắt chiu ân tình
Hôn môi khép nép lặng thinh
Đất trời bẽn lẽn đôi mình có đôi
Rong rêu tảng đá ta ngồi
Tiếng em thỏ thẻ gọi mời yêu thương
Thầm thì, biển gọi tơ vương
Tâm hồn xao xuyến mộng thường bâng quơ
Cát vàng cồn nọ dại khờ
Vỗ về khao khát vô bờ đam mê
Đợi chờ khoảnh khắc vụng về
Thời gian vun vút tràn trề ở đâu ?
Em ngồi thương nhớ nghìn câu
Chiều đi thoai thoải nghiêng sầu cho ai ?
Biển còn trầm mặc đan tay
Xin đi năm tháng gió mây ru mùa
Ngày 26/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 20 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|