Poem logo
Poem logo

bình yên

Tác giả: Ngô Vững
Mình gọi nhau là gì đây em ?
Khi giữa hai ta có những điều không thể nói
Hay cứ vậy đi kiếp này không cần gọi
Bao kẻ trong đời gặp chỉ để nuối tiếc nhau...
................

Đã từng có với nhau những kỷ niệm êm đềm
Rồi ký ức không tên cũng chẳng dày thêm nữa
Ai trong đời không một lần thành xa lạ,
Ai không một lần từ giã rồi tập quen?
..................

Có những mối tình không nhạt cũng không sâu,
Nhưng sẽ nhớ thật lâu... suốt đời không quên được.
Và dẫu thế nào cũng một lòng nguyện ước,
Ai đó luôn cười, hạnh phúc.... mãi bình yên...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm