Poem logo
Poem logo

gió lãng dzu và chiếc lá bình yên

Em bây giờ biết hát hay rồi
Tiếng microphone chẳng thua một ai
Anh bây giờ sáng tác rất nhanh
Như tia chớp loé giữa trời xanh

Nhưng em chỉ muốn anh là... Gió
Lãng Dzu... thổi nhẹ... giống bao lần
Không cần hào quang hay danh vọng
Chỉ cần bình yên chạm thời gian

Gió ghé đời em khi mỏi mệt
Hong khô Chiếc Lá ướt ưu phiền
Mai này dẫu Gió đi muôn nẻo
Lá còn nghe Gió hát bình yên

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
Ngày 16 - 1 - 2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm