hát về mẹ
Con thương mẹ quá mẹ ơi
Thân cò lặn lội không lời thở than
Nuôi con vất vả vô vàn
Vai gầy gánh nặng, chân trần mẹ đi
Bao nhiêu sương gió rằng khi
Đi qua đời mẹ cũng vì con thôi
Bàn tay chai sạn cuộc đời
Ôm con ru giấc à ơi ngọt ngào
Bàn tay ấm áp làm sao
Che mưa, che nắng rơi vào đời con
Bao lần con ốm mỏi mòn
Chăm con mẹ thức đêm tròn nhớ không?
Bao năm mẹ bế mẹ bồng
Chắt chiu giọt sữa trong lòng nuôi con
Suốt đời nhớ mãi công ơn
Hy sinh tất cả cho con cuộc đời
Mẹ đây là phật sống rồi
Mẹ là tất cả cuộc đời của con
“ Còn trời, còn nước, còn non
Ngày mai rồi sẽ chẳng còn mẹ ta “
Nghĩ thôi con đã khóc oà
Nắm bàn tay mẹ lòng ta nghẹn lòng…