Poem logo
Poem logo

em về với ai?

Tác giả: Nguyên Thạch
Em Về Với Ai?

Thơ Nguyên Thạch

Ngày mai dông tố, em về với ai
Nghiêng ngã bước chân trên con đường dài
Còn đâu những ngày tôi hay đưa đón
Mưa rơi giá lạnh, ai che bờ vai?

Ngày mai xa cách cô đơn cuộc đời
Bóng nghiêng xế chiều buồn lắm người ơi
Nức nở đêm khuya canh dài giá lạnh
Tịch liêu hoang vắng...có ai ru hời?

Mưa đêm mưa đêm
Giọt rơi róch rách
Gió đưa gió đưa
Tình bay xa cách
Mai đây lẻ loi
Có ai trong đời
Tiếng yêu ru hời
Ấm lòng em ơi.

Con đường đang bước, đưa em về đâu?
Áo ai che lạnh trong mùa mưa ngâu
Đêm về tịch liêu còn ai tâm sự
Ai người chia cùng những khi u sầu...

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm